Cảm ơn các anh chị đã tư vấn. Hôm nay em đã đến Phòng truyền thông / tư vấn của bệnh viện đống đa, thì được các nhân viên tư vấn ở đây (không biết có phải bác sĩ không vì mặc thường phục) tư vấn sử dụng thuốc. Nhưng thú thật là em có cảm giác ở đây bán thuốc cứ lấp liếm, mập mờ kiểu gì ấy. Các nhân viên ở đây cứ vòng vo 1 lúc nào là: các anh chị ở đây chỉ giúp em thôi, chứ bọn chị chủ yếu là phục vụ cho công an, y tá ...v..v. Nên khi e vừa đề cập vào luôn vấn đề thì anh nhân viên thường phục ở đó lấy luôn 1 lọ thuốc ngay dưới gầm bàn đưa em uống. Nguyên tem, nguyên mác nhưng ko hiểu sao ko để thuốc trên kệ tủ kính mà lại để vào trong thùng cát tông dưới gầm bàn...

Anh chị ấy có đề xuất 2 loại thuốc, 1 là ngoại đắt hơn, 2 là liên doanh . Em đã mua lại thuốc nhập ngoại có tên là AVOCOMB TABLETS với giá 4,5 triệu / 1 hộp / 60 viên. Anh ý nói là 1 ngày chỉ cần uống 2 viên thuốc đó, mỗi viên cách nhau 12 tiếng uống đúng giờ là được. Anh ý nói đây là thuốc 2 trong 1 gì đó nên chỉ cần uống 1 loại này là oke. Vậy cho em hỏi em dùng thuốc có tên như vậy đã đúng chưa? Và mua thuốc ở đó có đáng tin cậy không?

Mặc dù ở đây tư vấn và giao tiếp rất nhiệt tình, nhưng em có cảm giác có gì đó ko ổn , lạ lạ.