Chào anh chị trong diễn đàn. Thực sự là những ngày gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều đến mức stress nặng nề và muốn vào đây chia sẻ tâm sự, mong được mọi người tư vấn lần cuối.
Cách đây khoảng 1 tuần em phải đi công tác Thượng Hải trong 7 ngày. Vì thời gian ở TQ luôn nhanh hơn VN 1 tiếng, nên em bị nhầm giờ đã có 4 lần uống thuốc muộn khoảng ~ 1 tiếng. Và 5,6 lần uống muộn 10 ~ 30 phút. Em đã uống thuốc từ ngày 6/11 đến nay đã đc gần 20 ngày rồi. Nhưng với liều lượng uống thuốc ko đúng giờ như vậy thì uống thuốc bây giờ cũng vô tác dụng đúng không ạ?
Suy đi tính lại thì quay trở lại thời gian ban đầu lúc em có nguy cơ nhiễm HIV thì em vs cô gái MD đó đi xn đều âm tính. Thêm 1 vấn đề nữa là cô gái đó thuộc dạng gái MD "cao cấp" và mới vào nghề đc 1,2 tháng, tiếp khách cũng chưa nhiều. Nên nguy cơ HIV có thể thấp hơn phải không ạ?
Từ ngày có nguy cơ đến nay, em không hề có hiện tượng gì ở dương vật cũng như trong cơ thể. Không hề có những triệu chứng giống nhiều người khác như ỉa chảy, phát ban, buồn nôn, chảy mủ ống sáo... Mấy ngày đầu uống thuốc thì có đôi chút mệt mỏi + căng thẳng. Nhưng sau khi uống 1 tuần thì cơ thể em gần như ko có hiện tượng gì nữa, đến nay cũng ko còn thấy mệt mỏi cơ thể.
Vậy theo anh chị em có nên sử dụng thuốc cho hết nữa không? Và với nhg lần uống thuốc chậm như thế liệu uống thuốc còn thực sự tác dụng không (nếu em bị nhiễm). E thực sự muốn ném hộp thuốc này đi lắm rồi, giấu giếm gia đình nên cũng 1 phần đều bị uống thuốc muộn. Mong anh chị vẽ đường dẫn lối tư vấn giúp em với ạ.