Chào mọi người, em là nam, 21t. Em thì QHTD lúc nào cũng dùng BCS cả.
Chả là khoảng hơn 6 tháng trước, em có QHTD ko BCS với 1 người đồng giới và có xuất tinh trong (em là người nhận). Sau khi phát hiện ra có xuất tinh trong thì người đó bảo là em đừng lo, ảnh ko bị gì hết. Em tính là khoảng 3 tháng sau đó đi XN nhưng vì lý do công việc nên bị hoãn.
Và cũng gần đây khoảng 3 tháng trước, em có một lần QHTD với một đối tượng khác, nhưng lần này chỉ có đưa DV vào hậu môn chứ ko có xuất tinh.
khoảng hồi tháng 12 năm ngoài (1 tháng trước), em có triệu chứng của bệnh sùi mào gà dưới hậu môn, và khoảng 3 ngày vừa đây, em hay đi ngoài phân lỏng, có bị ho đàm một chút. Và cũng khàong 1 hay 2 tháng trước đây, em từng bị nổi mụn ngứa khắp người nhưng sau đó 1 tuần thì lặng đi (chỉ nổi mụn ngứa, khi đụng vào và gãi thì mới sưng đỏ)
Hiện tại bây giờ em rất rất là lo sợ và khủng hoảng tinh thần, trong người thì triệu chứng đã quá rõ ràng như vậy rồi, mà hành vi nguy cơ thì cũng rành rành ra đó. Em tính đợi tới 28/2 này đi XN là đủ thời gian chính xác nhưng vì quá sợ phải đối mặt với kết quả xấu nên em đang rất băng khoăng.
Và em cũng tính là để vừa hết Tết là đi XN liền luôn chứ chờ đợi tới cuối tháng 2 em chịu không nổi.
Xin mọi người hãy giúp em, em thật sự bây giờ ăn không ngon, ngủ không yên, tối ngày cứ nhốt mình trong phòng mà lên mạng đọc hết tin này tin nọ để rồi tâm trí hoảng loạn. Em nghe nói là đa số người nhiễm H toàn là người đồng tính, điều đó khiến em còn sợ hơn nữa. Nhiều lúc em khóc nhiều lắm vì sợ, lợ như bị H thì phải làm sao? Và sẽ bằng cách nào để thưa với gia đình.
Hãy gíúp em lấy lại tinh thần và dũng cảm để đi xét nghiệm. :( em xin cảm ơn :(