
Gửi bởi
Giahuy134
Em chào mọi !hôm nay mong mọi người giúp em vấn đề này với a , em không biết có phải bị máu văng hay không vi cuộc sống hay bi vật lạ bay vào mắt là điều có thể xảy ra .Nhưng em sợ là máu , lúc trường em không có sợ hiv nhưng từ khi em đọc máu văng vào mắt là có nguy cơ nên kể từ khi đó em rất ít ra ngoài đường .Nhưng em xin anh chị giúp em lần cuối em hứa là sẽ không làm phiền mọi người nữa . tình huống của em là thế này.
Trường hợp 1: »Em qua qua nhà bác em chơi .Lúc trước em có hay chọc mấy người dân tộc ( em chọc với giỡn cho vui thôi ) gần nhà em .Em để ý thì một trong số bọn họ có xăm mình nhuộm tóc xanh , vàng ,Em hơi lo vì lúc trước em thấy ông kia nhìn giống nghiện gầy nhom có xăm hình tây phải nên em sợ người này có quan hệ với chị đó» .Hôm qua em có quét-nhà giùm bác em lúc quét ra ngoài sân em có cầm cây chổi múa ở sân thì lúc em múa xong ngân đầu lên nhìn cái nhà của mấy người dân tộc vì nhà này nằm sát kế bên tay phải nhà bác .Em đưng gần trước cửa nhà đó nhìn lên theo hướng ngang vừa ngửa mặt lên nhìn trên lầu tầng 2 thì có vật lỏng bay vào mắt em giống như giọt nước văng từ trên dính mái tôn làm nó bay ra văng vài giọt liti giống kiểu phun sương vào mắt em . Em sợ trường hợp xấu có thể là máu.
=» vi lúc đó trời không mưa lúc em ngân mặt lên có em chớp mắt cái có giọt gì em chỉ sợ là máu của người dân tộc bay vào mắt em
=» Em sợ là họ biết em đứng ở dưới tra thù em vì lần trước em có chọc ghẹo em sợ họ bị chảy vẫy máu văng trúng mắt em hoặc là họ phơi đồ mơ cửa ra phơi đồ rồi rồi bị cánh cửa quẹt chảy máu tay rồi đau qúa vẫy tay em đứng ở dưới gần đó vô tình máu văng vào mắt em (em không nghĩ là nước phơi đồ lúc đó em nhìn lên không thấy mấy cái đồ đó bị chảy nước).Sau một hồi em có qua nhà đối diện kế bên đường để xem thì không thấy ai cả chỉ thấy cái cửa trên lầu mơ ra nên em suy nghĩ thì sợ là lúc mấy người đó tra thù xong chạy vô nên không kịp đóng kịp cửa vi em vì sợ em nhìn thấy .Em chay qua đường nhà đối diện không thấy nên em mới sợ là vậy .lúc đó em không có rửa mắt xem gương thì thấy lòng trắng của mắt hơi đỏ kế bên con ngươi , em cũng không cay mắt nhưng mà em không xác định được đó là cái gì càng suy nghĩ càng sợ là liêu ho có tra thù làm cho máu vào mắt em không ? Hoặc với số lượng nhỏ qúa nó bay vào không đủ để làm đỏ con mắt lên , hay có văng rồi mà em chỉ cảm nhận như nước ?
Mong anh chị giúp em vi em không biết máu văng vào có cảm giác gì nên em hơi lo , vì em sợ là trường hợp xấu nhất n Em xin cảm ơn nhiều
Cho em hỏi máu văng vào miệng mình có biết không? 1lần nữa em xin chân thành cám ơn