dạ em cám ơn anh Tuanmecsedec ạ. Chuyện đó không bao giờ xảy ra phải không ạ, Tâm lý em yếu quá, mọi thứ diễn ra quá trùng hợp, em bị nhiễm trùng chảy máu răng, môi chảy máu và mọi việc diễn biến trong 2 tuần vừa qua làm em không thể dứt ra nổi cái suy nghĩ là mình đã nhiễm H. Từng giây từng phút trong 2 tuần vừa rồi em đều nghĩ như vậy hết ạ, có phải như vậy làm em bị triệu chứng không ạ, em không thoát ra được suy nghĩ sau này mình sẽ ra sau, cuộc đời sẽ như thế nào, tại sao mình lại bị như vậy vì mọi thứ quá trùng hợp mặc dù em biết đó là hoang tưởng, nếu HIV nhiễm như vậy thì cả thế giới đã bị càn quét rồi ạ nhưng em không thoát ra được cái tâm lý nó liên quan ảnh hưởng quá lớn đến em nên em bế tắc, hoảng loạn, tuyệt vọng cho rằng mọi thứ đều có thể xảy ra !