Trích dẫn Gửi bởi nhockluan Xem bài viết
Cho em hỏi cách đây khoảng 4-5 năm gì đó em có đi đá banh . Khi đá xong em ngồi nghỉ mệt trên ghế thì có gì đó đau đau ở sau lưng xong em quay lại thì thấy có một đám người ở phía sau em , trong đó có một người cầm kim tiêm nhưng chưa sử dụng còn y nguyên trong vỏ . Sau khi đá banh xong em đi về thì soi ở lưng có 1 vết đỏ đỏ em cũng không biết là có ai đâm sau lưng em không nữa ,qua ngày hôm sau em bị sốt , đổ mồ hôi ban đêm , nhức đầu và không tập trung được , nhức mõi ở các cơ , tiêu chảy , bị khoảng gần 2 tuần thì nó hết . Em không biết có ai đâm em không nữa , em sống lành mạnh không ăn chơi hay gây chuyện với ai , cứ lo sợ suốt 4-5 năm nay không thể nào không nghỉ tới nó , em chưa đi xét nghiệm nữa vì lo sợ mình bị nhiễm . Mong anh chị giải đáp dùm em xem em có nguy cơ không em xin cám ơn ạ
Bạn lo lắng rồi suy diễn thôi,bạn không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.