
Gửi bởi
haylachinhminh
Các anh chị trong diễn đàn thân mếm!
Thời gian một tháng qua e không vào tham gia cùng diễn đàn được vì lý do cưới vợ. Mong các anh chị thông cảm đừng nghĩ sai về em.
Các anh chị ah, có lẽ chị H nó in đậm trong suy nghĩ của em thì phải, nhiều lúc cố quên nó nhưng nó vẫn hiện hữu trong đầu...mình nghĩ quẩn nhiều quá nên đôi lúc lại mặc cảm với chính mình và với người vợ thân yêu của em.
Trường hợp của e các anh chị chắc cũng không xa lạ gì và chính em cũng hiểu được mình hoàn toàn yên tâm và không có, vậy tại sao nó lại im đậm trong lòng thế, em muốn tuần sau đi ra chân trời mới tiếp tục xét nghiệm lần nữa.
Các anh chị có thể cho e vài lời khuyên nữa được không? Để tâm lý e bớt căng thẳng. Dù biết rằng một số a chị sẽ bực e vì những điều e suy nghĩ đó.
Em mong sự hồi âm. Cảm ơn các anh chị nhiều!