
Gửi bởi
Giahuy134
Chào Anh chị và moi người , mấy ngày nay em mệt mỏi , đến nổi không ngủ được ngồi 1 chỗ không ,Lúc chiều có hơi nóng đầu em sợ mình bị hiv và viêm gan . Mong moi người giúp em vấn đề này .
1/ hôm nay anh của em chơ em đi xe ,em ngồi đằng sau . Anh của em thì có chay xe lấn qua vạch trắng đường xe hay chay đối diện ngược chiều . Lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy sát ngang xe anh của em thì em ngồi đằng sau bi nước gì văng vào mắt và chân em, em chớp thì thấy có nước trong mắt { mắt em cũng hơi xót không đau cảm giác cũng hơi rát và mát nhẹ } .Em thì sợ người ngồi kế bên tài xế bị chảy máu rồi vung tay xuống rồi máu bay vào mắt em . Vi lúc chay nhanh em có thấy tay người kế bên để tay xuống cửa sổ . Em có nguy cơ không? Từ đó chạy về nhà em 30 phút liêu mình còn nhìn thấy máu không? Em có đội nón bảo hiểm có kính nhưng mà bên hông phía tai có 1 đường hở vi cái kính không che hết được lúc em quay mặt qua phải xem đường thì xe đó chạy bên trái thế là có nước gì vào mắt và chân em liệu nó có bay vào phần ngang tai em vào mắt không ?em không sợ nó văng đằng trước sợ nó văng bên hông mắt thôi .Em mệt mỏi qúa :(. Thà em hụt chích em chịu .còn bị kiểu vậy chắc em chết qúa