Cách đây 2 tuần tức là vào ngày 6/2/2017 em đi sinh nhật ông anh làm cùng cơ quan, sau đó mấy ông anh có rủ đi chơi gmd, vì vui quá em uống hơi quá chén dẫn đến say và không kiểm soát được hành vi của mình, em và gmd có quan hệ tình dục bằng miệng bằng tư thế 69 và đá lưỡi cho nhau, trong lúc quan hệ em có sử dụng bao cao su và có thay 1 lần trong lúc đi vệ sinh, trong thời gian quan hệ em có hôn vào âm đạo của gmd 1 cái rồi bị gmd đẩy ra ngay Vì em rượu say nên quan hệ tầm hơn 30' không xuất tinh được nên gmd đã bỏ bao cao su ra và thủ dâm bằng tay cho em, trong lúc gmd thủ dâm bằng tay cho em thì em cũng dùng tay mình móc vào âm đạo của gmd, sau khi em xuất tinh thì không vệ sinh dương vật ngay mà dùng tay đã móc vào âm đạo của gmd vuốt dương vật cho tinh trùng ra hết rồi cho vào quần đi về vì anh em ở ngoài đợi lấu, về nhà thì em có tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ, sáng hôm sau dậy em thấy đau họng không nuốt được và bị nhiệt lưỡi, em có súc miệng nước muối được vài hôm thì khỏi cho đến nay thì người vẫn khỏe mạnh không có triệu chứng gì, 2 tuần nay lúc nào em cũng nghĩ về HIV khiến tâm lý em bị stress nặng nề vì đây là lần đầu tiên quan hệ của em nên em rất sợ, em có tìm hiểu trên mạng thì phải sau 3 tháng mới xét nghiệm được HIV nên em không biết phải làm thế nào, Mong anh Tuấn và mọi người trong diễn đàn tư vấn cho em với