
Gửi bởi
thantrong
Vâng e hiểu rồi a Tuấn. E chỉ muốn hỏi lại để được yên tâm vì e đã được các ac tư vấn và e cũng đã đi xn nhưng vẫn chưa khỏi stress. Nên e muốn hỏi về cái xét nghiệm 7 tuần của e là đúng hoàn toàn rồi phải Kô ạ. Và Kô cần làm thêm bất cứ xét nghiệm nào đúng kô a. Cứ tưởng làm xn là sẽ hết lo mà bj lại lo mình làm xn xớm chưa được khẳng định. Mấy hôm đầu sốt, đổ mồ đêm thì đầu óc quay cuồng nghĩ mình dính rồi và ban đầu cũng nghĩ kô thông. Mấy hôm sau thì học cách sống với nó để khi xn Kô bị sốc, và cũng kô dám đi xn. Rồi mấy hôm thoải mái đi xn lúc đợi cũng hồi hộp, khi nhận kết quả thì tờ giấy trắng trơn tưởng mình Kô có kết quả, hỏi bác sĩ thì mới biết nghi ở trang sau, mở ra thì thấy âm tính, âm tính, âm tính. Toát mồ hôi, lại nghĩ, lẽ ra đi về được rồi vì cần gì gặp bs. Nhưng vẫn cố tình gặp thì bs bảo yên tâm được lúc này thôi. Đợi đủ 3 tháng chốt. Ôi, sao mà lo, nhưng hqua có kết quả của 7 tuần cũng thấy yên tâm vì thấy nhiều thông tin là 7 tuần an toàn cao. Nhưng lại sợ nhầm lẫn máu. Bây giờ đợi đến tuần 12 lại một lần lấy can đảm đi xn và đợi kết quả. Ai thông não hộ e với ạ.