Chào các anh chị,
Em đang có một vấn đề rất mong các anh chị tư vấn giúp em:
Năm rồi em có quen một người bạn gái, cũng tìm hiểu khá lâu bọn em mới đến với nhau, và cũng đã QHTD nhưng chỉ 3 lần và cách nhau hơn 1 tháng, trong đó có 2 lần không sử dụng bcs. Em biết trước em, bạn ấy cũng từng quen một số người và cũng đã từng QHTD nhưng lúc đó em không nghĩ đến vấn đề sâu xa. Sau đó một thời gian bọn em chia tay, và từ đó đến nay em không có QHTD cũng như có hành vi lây nhiễm nào nữa. Tuy nhiên, gần đây em đến bệnh viện DL khám mụn cóc (cũng là lần đầu tiên em khám bệnh ở DL) do tay em nổi mụn cóc khá nhiều , thì chị bác sĩ khám cho em hỏi 1 câu là "em có bị HIV không?" làm em rất hoang mang. Thực tế em bị nổi mụn cóc từ rất lâu trước đây, nhưng do không điều trị nên càng lúc càng lan ra nhiều mụn (do em nghe nhiều người bảo là sẽ tự hết), nhưng chị bác sĩ có nói với em là do hệ miễn dịch của em suy yếu nên mụn cóc mới lan ra thêm.
Thật sự em cảm thấy rất shock và hoang mang. Hiện tại em vẫn còn giữ liên lạc với bạn gái đó như những người bạn của nhau, bạn ấy cũng không có biểu hiện gì lạ so với trước, hơn nữa đây là vấn đề tế nhị, em không thể hỏi bạn ấy được nên càng thêm hoang mang.
Rất mong sự tư vấn của các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn!