
Gửi bởi
danistran
Rất cảm ơn tư vấn của anh Tuấn. Em cũng bớt một phần lớn về suy nghĩ nhiều, nhưng điều đó cũng không làm em quên đi việc đi xét nghiệm.
Trường hợp trên cũng không phải là trường hợp đầu tiên của em. Trước đó, em cũng đã QHTD với 4 GMD, vì dục vọng và sự ngu xuẩn của bản thân mình, em đã không kiềm chế được. Cũng như mọi lần, hành vì OS BJ không bao, nhưng quan hệ thì có, em không hôn, và cũng không thực hiện OS với AD của GMD, vì em có ý thức bảo vệ mình. Trong tất cả các lần quan hệ, em đều xuất tinh ngoài, có vài lần GMD cũng sử dụng khăn tắm của cô ấy để lau DV cho em. Và trong những lần quan hệ trên, em cũng không chắc có lần nào BCS của mình bị rách, và nếu có thì rách ở đâu, như thế nào.
Ngoài khả năng nguy cơ HIV thấp, em cũng lo lắng về các bệnh liên quan đến tình dục.
Em cũng có tìm hiểu các tài liệu về STDs, nhưng em không tìm thấy mình mắc các triệu chứng cụ thể. Hiện tại trong người em đang mệt mỏi vì lo lắng, khi thủ dâm, dương vật có hơi rát, nhưng cũng không chảy mủ, chỉ có dịch nhầy, theo em được biết là dịch tiết ra để phục vụ bôi trơn, đi tiểu hoàn toàn bình thường. Nách bên trái của em cũng có nổi mụn, sờ vào thì đau.
Em sống tại Hà Nội, vậy sau 28 ngày, em đi xét nghiệm và khám ở BV nào, chi phí dao động khoảng bao nhiêu ạ?
Rất cảm ơn diễn đàn đã tư vấn nhiệt tình cho em.