Nay em có ra quán nước ngồi uống càfê lúc tính tiền em có đứng lên cúi xuống nhìn vào túi quần rồi móc bóp ra đưa tiền cho chủ quán thì có 1 anh xăm trổ gầy gò đi từ nhà chủ quán ra đối diện trước em rồi đi ngang qua vai em thì tay anh đó co vung lên xong vung xuống ngay mặt em thì mắt em chớp cái như có nước gì đọng trong con ngươi mắt em và ướt nữa, em nhìn thấy tay anh đó có nước gi đó trắng không phải máu vì lúc đó em ngẩng đầu lên đưa tiền thì bị văng nước liti nên em mới nhìn và sợ tây anh đó dính dịch hiv. Em lo là tinh dịch của anh đó lúc thu dâm xuất ra bàn tay rửa tay còn sót lại hoặc chưa rửa tay vì em chỉ quay ra nhìn hơi hơi một chút rồi chạy về chư không chưa có nhìn rõ tay anh đó và không xác định được nước gì nữa. Rồi 6 phút sau em có chạy về nhà rửa mắt thì em có nguy cơ không? Với lại tình dịch có văng giọt li ti không và vào mắt em có biết không ? Cảm giác như nào hu hu sao em xui thế không biết nó có văng trúng mắt em không? Tư vấn giúp em với huhu