vấn đề em lo nhất là vết thương còn rách bao thì có lẽ là do em hoang tưởng nhưng vẫn có nguy cơ lỗ thủng bằng đầu kim . Tại vết thương của em mới được có 1 ngày và đang là vết thương hở . Vết thương rất to các anh ạ . Gần bằng miệng chén cơ và có tận 5 vết liền ở ngay cổ tay phải cũng có 1 vết . lúc chạm vào bên ngoài âm đạo vằng tay phải và khi dán lại băng keo ugo ở cổ tay trái cả đầu gối nữa . Tất cả các vết thương còn ướt và có vết thương còn rớm máu nhỏ . Em ko biết là dịch AD dính vào vết thương nhiều hay ít nhưng chắc chán có . Lúc đầu thì vết thương có hơi hơi khô nhưng do em tì vào chiếu và quần áo nên nó lại loét ra . Nhỡ dính nhiều dịch âm đạo hay có 1 ít máu của ai dính vào thì em lo lắm . Em đang còn rất trẻ tương lai còn dài . Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em QHTD với gái mại dâm . Sẽ ko có lần nào nữa . em thề bằng danh dự của 1 người con trai . Em mong a chị giải đáp rõ và tư vấn cặn kẽ cho em ạ . Em đang rất lo lắng và sợ hãi . Hic cuối năm nay là em cưới vợ rồi em mới có 26 tuổi thôi . Mọi người tư vân tỉ mỹ và phân tích rõ cho em với ạ . Em có cần xét nghiệm hay làm gì đó ko ? Em xin cám ơn mọi người . À em xin nói lại là 2 cái BCS em quan hệ với cô gái đầu tiên chưa xuất tinh em quan hệ bằng đường âm đạo và có vô tình đút vào hậu môm cô ấy mấy lần vậy có sao ko ạ ? Em có đút 2 cái bao ấy vào túi quần và cầm về vậy em làm như thế có sao ko tại 2 cái bao đã dính dich âm đạo của cô ấy và dính dịch vào tay và quần áo em và có thể cũng dính vào vết thương . Em cầm về và đổ nước vào mấy lần và bóp thì ko rách hay thủng . Còn cái bao em quan hệ với cô gái thứ 2 ngay sau đó thì em xuất tinh và có bóp đầu bao thấy tinh dịch vẫn còn trong bao nên ko kiểm tra thêm em đưa cô ấy vứt vào thùng rác . Anh chị giúp em với ạ !
Vấn đề của bạn đã được tư vấn không sao thì yên tâm đi.