Trường hợp của e thì xảy ra đc một thời gian rồi , gần đây e cảm thấy lo lo vì thế e cố gắng nhớ lại và cũng nhờ các anh tư vấn dùm . Trường hợp e kể ở chủ đề trước thì e cũng phỏng đoán dựa theo bản năng của e thui ( say , mệt , có đọc đc thông tin quan hệ k an toàn 1p thì k sao nên ráng canh ) NHƯNG e lo có canh nhưng canh k 9 xác nên e lại cố gắng nhớ tiếp cho chắc ăn là lúc ấy mình CÓ quan hệ thật hay chỉ do mình phỏng đoán thôi . E nhớ nát luôn mak vẫn k nhớ ra đc và k coa ấn tượng là mình ĐÃ CÓ quan hệ , e chỉ nhớ là khi vào phòng cô ấy có nói chịn zs e 1 chút , tiếp đoa e đè cô ấy ra hôn và sờ soạng , sau đoa e tĩnh dậy là cô ấy ra khỏi phòng rồi . Những cái mà e nhớ đc thì cũng man mán mơ hồ , ngắt quãng k liên tục và e cảm giác còn nhiều cái e k nhớ ra đc . Vậy theo các anh là nếu e CÓ quan hệ thật thì cũng đủ ấn tượng , cảm xúc để e phải nhớ đc dù như thế nào đúng k ạ ? Mong các anh thông cảm đừng trách e nói mơ hồ vì nếu nhớ đc cụ thể thì e đã kể ra hết rồi để các anh tư vấn cho 9 xác , còn bây giờ e chỉ nhớ đc chừng ấy thôi thì e biết phải làm s..