
Gửi bởi
Dangratbuon.
Thật ra hành vi rách tuột bao này e nói ra nhờ mấy a tư vấn cho chắc thôi . Vì Chiện này đã diễn ra đc thời gian r . E k nhớ là lúc ấy khi ra khỏi phòng massa và về nhà có thấy đc và snghi gì về các hành vi nguy hiểm k ( nếu có ) . Thời gian gần đây bổng nhiên e cảm thấy lo lắng về lúc mình đi massa trước đoa nên nhớ lại xem có các hành vi j nguy hỉm k . E cố ráng nhớ nhưng vẫn chỉ nhớ man mán là e có say sỉn , cô ấy vào phòng e , cô ấy người nước ngoài . Sau ấy e ôm người cô ấy hôn nhìu , sờ soạng cô ấy , tiếp nữa e hết nhớ chỉ nhớ thêm lúc như e đã nói ở trên khi tĩnh dậy thì k thấy cô ấy đâu cả , còn bao cao su coa hay k coa trên dương vật e thì e k nhớ ( ở trên e nói k thấy bao cao su chỉ là nói ra để các anh chị tư vấn choa chắc ) , hình như e có nói xí chịn zs cô ấy chút hay sao thì phải e cũng k chắc nữa ( e thì chỉ biết sơ sơ tiếng của cô ấy , k biết đc nhìu đâu ạ ) . Ngoài sự cố này ra e còn sợ tay cô ấy massa dương vật e , tay e kích dục cả bên trong , ngoài âm đạo cô ấy , quan hệ đường miệng cho nhau , e k biết có quan hệ tình dục ( không bao hoặc có bao ) hay k ? ( nếu mình có quan hệ thì mình phải NHỚ đúng k a ? ) và khi quan hệ có bao nhưng gặp sự cố rách , tuột bao mà k biết ( các sự cố này e k nhớ là có hay k , e liệt kê ra để choa các anh tư vấn cho in tâm) . E lo lắng lúc ấy người e say , e có tìm hiểu về kiến thức hiv trước rồi nên sẽ chủ quan , hưng phấn , mất kiểm soát v.vv dẫn đến các sự cố đáng tiếc . E bực là giờ e k nhớ rõ và đầy đủ những gì mình làm lúc đoa nên e luôn tìm ra các hành vi để các anh tư vấn choa an tâm . Hơn tháng nay e thực sự rất bế tắc , trống rỗng huhuhuhu..... Lần này mà may mắn k bị gì chắc e k đụng đến loại hình này luôn.....Lần này là lần cuối mong các anh xem kỹ và tư vấn giúp e !