
Gửi bởi
HoangMangquadi
Thật sự bây giờ em đang rất hoang mang. Cảm giác sợ nữa. chuyện là em có quan hệ không an toàn với GMD. đúng là bia rượu vào say quá mất khôn. Non kinh nghiệm nên….Giờ hối hận quá. Em đã đến bệnh viện nhiệt đới làm những xét nghiệm cần thiết và nhận thuốc về uống.
Tác dụng phụ em thấy là đầy hơi và nóng bừng mặt, chảy mồ hôi nhiều.
Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên uống mà sao em thấy dài quá. Suy nghĩ lúc nào cũng tiêu cực như mình đã bị. em tính uống kèm với thuốc bột chống đầy hơi, trà actiso, và men tiêu hóa vậy có được không mấy anh?
Cảm giác sẽ mất 3 tháng trong năm mà em buồn ghê, tại em hay suy nghĩ nhiều nên không tập trung được, tính tình bình thường em hay nói đùa giỡn giỡn làm mọi người vui mà giờ uống thuốc vào thấy im hẳn. ai đã từng trong giai đoạn khó khăn này chia sẻ với em kinh nghiệm với.