Xin cảm ơn anh Trường Xuân rất nhiều. giờ em bớt lo hơn rồi ạ. Anh ơi, xin tư vấn thêm chút nữa, 2 ngày vừa qua em uống 5h chiều và 8h sáng, như vậy không cách nhau 12h có sao không ạ, bây giờ em điều chỉnh lại cách nhau 12h có được không a?
Rất rất cảm ơn anh, mong anh tư vấn nhé!
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Bước sang ngày thứ 3 uống phơi nhiễm. Cái mệt mỏi trong người không thể nào so được với sự tàn phá về tinh thần...Suốt 3 ngày ở nhà rình rập giống như thằng ăn trộm sợ bị bắt quả tang. Phiếu xét nghiệm máu nhét ở khe gường, thuốc thì nhét trong kẹt...Lúc nào cũng âu lo người nhà phát hiện. Uống thuốc, bị tiêu chảy, khô nóng trong người, loét miệng, nhưng vẫn cứ tỏ ra mình là người khỏe mạnh. Khuôn mặt cố nở nụ cười ...héo khi nói chuyện với đồng nghiệp... Tôi không biết mình đang diễn vở kịch gì, nó rất buồn cười và rất khốn nạn.
Cảm ơn diễn đàn đã tư vấn cho tôi mấy ngày hôm nay, mong rằng bản thân được bình an trong những ngày...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)