16 tuổi ==> Ngựa non háo đá ==> Má em nhìn không ra
cũng vì nghe lời bn bè,kiu chơi thử di ko ghiền như xì ke đâu,ai ngờ e lậm 1 năm trời rồi sản ở nhà phát hiện bỏ lun,r nghĩ bắt dầu làm lại,r ông anh rũ chơi gái và từ đó lúc nào cũng lo lắng
Trùi. Không có nguy cơ. XN giải tỏa thui em trai. Nếu chuẩn bị xỉu tìm gốc cột mà dựa rùi xủi vì KQ AT mừng quá nên xỉu thui
a hiếu ơi 2 nhớ ra 2 năm trc e có quan hệ vs bạn gái e,lúc đó ko dùng bao,và h người đó có chồng và có con rồi,mà người đó lăng nhăng lắm a hiếu ơi,chắc e bị dương tính quá a ơi mai có kết quả rồi,e lo quá
a hiếu ơi 2 nhớ ra 2 năm trc e có quan hệ vs bạn gái e,lúc đó ko dùng bao,và h người đó có chồng và có con rồi,mà người đó lăng nhăng lắm a hiếu ơi,chắc e bị dương tính quá a ơi mai có kết quả rồi,e lo quá
Uhm thì mai có kết quả là biết DT hay Tính dướng hà. Ý lộn ÂT àh
Ui mới 16 tuổi thôi mà biết đủ thứ vậy? Thôi từ bỏ tất cả để sống lành mạnh đi nhóc.
dạ e cảm ơn chị hà,năm nay thì e dc 18 rồi,e thoát nạn lần này từ nay về sau e sẽ tránh xa những tệ nạn xã hội,e có nói với ông anh e rồi e khuyên ỗng đừng đi mấy đó nữa có ngày về lay vợ con khỗ lắm,nói ỗng ỗng cứ cười cười bỏ ngoài tai