Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
Em làm thợ chụp ảnh cho các trang báo và cũng là thợ chụp tự do . Tại chiều qua em có đi chụp ở đại lộ thăng long đã bỏ hoang , em cũng lần đầu đến nên cũng không để ý . Cứ nghĩ nó bỏ hoang thì mình cứ vào chụp thôi , ai ngờ chụp đc 1 lúc thì em thấy giầy em vướng vướng cái gì . Em nhấc chân lên thì thấy 1 cái kim tiêm cong cắm vào giầy mình . Em lúc đó hoảng quá , em có bọc 1 túi ni lông vào tay và rút ra . Rồi em nhìn xung quanh các chỗ ẩm ướt , rồi các chỗ tối , cỏ cây thì có đầy kim tiêm với bao cao su vứt la liệt ở các chỗ đó , mà em không để ý nhưng tất cả đều trong rất cũ đã xỉn mầu rồi ạ . Em hoang mang tự hỏi không biết nó đâm vào giầy em như vậy thì kb đâm vào chân em có cảm giác lắm không ? Tại hôm qua em cũng đi giầy mới nên là cũng hơi đau chân , mà em đi lại nhiều nên cũng đau chân sẵn rồi . Mà lúc đó em rút kim ra rồi cởi giầy tất kiểm tra thì em thấy 1 nốt nhỏ kb có phải kim đâm không , h em thấy cứ khó chịu chỗ đó ở chân . Không biết là do em lo quá hay là đó là thật rồi
Bạn yên tâm không có nguy cơ gì đâu.Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.