Thú thật e ít khi nào đi chơi GMD vì lo sợ nhiễm bệnh, nên cũng toàn tự xử thôi

Vô tình ngày 9/11 vừa rồi, e hẹn 1 ng bạn nữ quen trên mạng xã hội gặp nhau.... và hẹn qh với nhau

Bản tính e rất sợ bệnh xã hội, nên mua sẵn bcs OK đem theo, và khi vào quan hệ bọn e cũng k oral sex cho nhau. Chỉ đeo bao vào và quan hệ thôi. Bạn nữ ấy cũng khá nồng nhiệt khi ở thế cơgirl, lúc đấy e cũng lo sợ bị tuột bao nên có dùng tay kiểm tra lại....

Sau khi quan hệ xong, e tháo bao ra và thấy trên thân dương vật bị ướt khá nhiều, e nghi đó là dịch âm đạo của bạn nữa đó. Nên e có vào nhà vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng sau đó rửa luôn DV bằng xà phòng...

khi rửa DV bằng xà phòng e cũng k cảm thấy rát gì cả..... rồi dường ai nấy đí

Cho em hỏi, liệu e có khả năng bị nhiễm k ạ, e có lên nhiệt đới khám, bsi bảo là trường hợp của e rất hiếm bị lây nhiễm... nhưng thật sự e rất lo lắng.... e có xin test máu, và bác sĩ cho thuốc chống phơi nhiễm uống đến thứ 2 lấy kết quả xét nghiệm máu...

Chỉ vì 1 vài phút nông nỗi mà bị thì e rất buồn, vì có thể sang năm e lấy vợ rồi....

E xin các anh chị, cùng các bác sĩ chuyên viên tư vấn giúp e với ạ, thật sự bây giờ e đang rất hoang mang và lo lắng....

Cho e hỏi thêm liệu nếu dịch âm đạo của bạn đó, dính vào đầu dương vật thì có bị k ạ... vì khi e rửa e k cảm thấy rát hay sốn.... thuốc chống phơi nhiễm bên nhiệt đới cho e uống 3 ngày để chờ kết quả xn máu, thật sự nó hành e mệt quá, cứ buồn nôn liên tục, và e có bị đau bao tử nữa ạ