Trích dẫn Gửi bởi amanhcucdo Xem bài viết
Hôm qua em vs cô ấy có nt, cô ấy nói đó giờ quan hệ cô ấy ko có dùng bao,em càng lo lắng hơn,nhưng có 1 điểm này giúp em có chút tia hy vọng là cô ấy nói cô ấy làm xí nghiệp,có khám sức khoẽ định kỳ hàng năm,cái này là có thật không ban quản trị ơi ... huhu ,mà nếu có khám SK như vậy thì có XN hết bệnh lây nhiễm củng như XN HiV khônh ạ, qua nay vợ em ngõ ý đòi quan hệ ,thấy vậy mà e buồn khóc ko nên lời,chỉ giả vờ bảo làm về mệt,e sợ lở mà em có bệnh quan hệ sẽ lây cho vợ em. Em khổ quá ,chỉ 1 lần trót dại mà mang vào cả 1 khối lo lắng.... Bqt giúp em với...
+Cứ nghỉ đến chuyện quan hệ lần đầu DV e bị xìu rồi tuột bao mà em cố nhấp thêm 1 hồi lâu với mong muốn DV cương cứng trở lại mà không thành,cuối cùng bị tuột bao còn kèm theo dính dịch AD nhiều vào lổ sáo nữa.
+Với em còn bị cô ấy ngồi lên người và nhún, DV em đi sâu vào AD cô ấy lúc ko đeo bao là em buồn và rất sợ...
-Mong ban quản trị gở nỗi lo cho em 1 lần nữa ạ ,trong khi chờ hồi đáp từ BQT em xin chân thành cảm ơn ạ. :(
BQT đã khẳng định bạn không có nguy cơ còn muốn gỡ gạc gì nữa ?