Chú Tuấn ơi làm ơn cho con xin kể thêm 1 số chi tiết mà đêm qua con viết dài quá con không kịp nói ra. Đó là sau khi quan hệ con có lấy tay không cầm dương vật vuốt vuốt rất lâu khoảng 5 10 phút gì đó vì con chờ bạn gái đi mua cục xà bông. Lúc đó con có lấy vòi nước rửa, có khi nào tinh dịch của bạn gái dính vào đầu dương vật làm con nhiễm HIV không ạ.
Bây giờ con lo sợ quá chú Tuấn ơi, con sợ con sống không nỗi nữa, con kêu bạn gái đi xét nghiệm bạn gái đồng ý mà con cũng ngại đi quá và thấy phiền quá, nếu con uống thuốc phơi nhiễm thì con sẽ không sao, mà chờ đến khi xét nghiệm con mà bị dính thì con không biết phải sống sao nữa.
Con không sợ bệnh tình dục vì có thể chữa chứ HIV là con thua luôn chú Tuấn làm ơn cho con lời giải đáp với ạ.