Chào Anh chị hôm nay em gặp trường hợp này mong anh chị giúp
Hôm nay lúc em ra tạp hóa mua đồ mà quên đêm tiền xong em qua về lấy trong lúc đi qua hem nhỏ thì có người nghiện chạy xe đạp đằng trước đối diện em . Người đó cách ngang em chưa đến nữa mét . Lúc em chạy qua người đó thì tự nhiên mắt em có nước và thấy cộm giống như có gì o trong mắt lúc đó em về nhà tầm 2phút thì nhìn vào ggương thấy nước đọng trong con ngươi . Nên em lo qúa em sợ trước đó người này có đi mại dâm về hay thủ dâm tay dính dịch đi qua em rồi vẩy tay làm dịch vĂng vào mắt em. lúc nào em không bik , tại em nhìn mặt ổng hơi ghê và gầy nữa .lúc đó em cũng không để ý gì ca. Thêm mấy ngày nay em thức khuya tầm 11h30 rồi ngu . Em sợ mắt mình không còn nhạy bén để cảm nhận nên em hơi lo vật gio bay vào mắt em không có cảm giác và xác định dc. Em buồn qúa không biết liệu em có bị lây không nữa .