Trích dẫn Gửi bởi Huanvip12 Xem bài viết
Mấy a ơi hôm nay em buồn qúa . Xin mấy anh tư vấn giúp em trường hợp về nước bọt với

Lúc nãy em có đi bộ o chỗ dành cho người tập thể thao . Lúc em đang đi thì có một bà già tầm 70_80 tuổi đi đằng sau vượt lên trước thì bã có vung tay lên đầu và vung ra sau em tầm gần 1 m thì em cũng đi sau bà ay thì em thấy tay bà ay có vệt màu đỏ giống máu mà khô rồi . Em thấy la nên đi theo nhìn xem có phải là máu không? Khoảng cách bà at cách em tầm 2 mét . Bà ay đi trước em rồi phun dưới đất phía bên trái thì có cái gì màu đỏ nhìn như máu . Lúc đầu em cũng không nghĩ là máu . Nhưng sau 1 hồi đi theo sau bà thì bà đó ngồi xuống ghế đá nghỉ thì lát sau bà âu đứng dậy và phun nước toàn máu không nên em hơi hoảng vì lúc nãy có theo sau bà âu không biết bà âu phun nước máu đó có vĂng vào mắt em không hu hu vì cái tính tò mò của em . Em mới 20 tuổi đời con dài lắm. em không muốn chết đâu . Em sợ con hiv và viêm gan lắm . Thà em chơi xì ke ma túy thì em chịu chư bị cái này đúng là vô lý thật. Em chỉ di bộ vận động thôi sao số em xui quá hu hu. Anh tuấn mọi người giúp em với. Em xin lỗi vì kì thi nhưng em sợ máu vào mắt em lắm . Như đã nói thì dạo này em thức khuya và mất ngu liệu con mắt của em có linh hoạt và cảm nhận được không hix
Bà già đó ăn trầu, nước trầu màu đỏ tươi như vậy chứ máu gì mà máu. Và nếu đó là máu đi nữa thì cũng không dễ lây cho bạn như vậy.