Chào mấy anh . Vừa qua cảm on anh chi da tư vấn cho em nhiều . Em cũng giải toa stress rồi nhưng vừa vui mừng thì em lại có nguy cơ nữa . Xin mấy anh tư vấn giúp em với a. Sáng nay em có đi ăn bò bít tết với anh của em . Khi ăn xong em có ra ngoài đứng chờ lấy xe với anh em . Rồi có ông bảo vệ đứng sau lưng em hồi NÀO không biết , ổng kêu anh em đưa the gửi xe nhưng ổng đứng sát vai em rồi ổng búng búng ngón tay ngay mắt em thì lúc về em thấy cộm mắt . Em chợt nhớ lúc ra em thấy ổng lấy ngón tay xỉa răng rồi nặn cái gì ngay mặt ổng và em không biết tay ngón tay ổng có máu không và cũng không biết phần thịt trong móng ổng có chảy máu không nữa. Em chỉ hơi nghi , vì lúc chạy về em có nhìn thấy ổng cu cậy cậy cái gì trong móng tay ổng . Vậy trường hợp của em có nguy cơ không a em lo qúa nhỡ ổng làm gi chảy máu ngón tay rồi ổng bắn vào em trong lúc lấy xe vì ổng đứng bên cạnh em và hành động tay cu bứng lưng tung vào mắt em . Nhìn ổng gầy em lại liên tưởng với nghiện . Nên em sợ lắm , anh chị tư vấn giúp em với vừa hết lo cái đứt tay rồi tới nguy cơ mới nữa hix
