Trích dẫn Gửi bởi kidsubo Xem bài viết
Hôm nay ngày đầu em mua thuốc và uống. Lúc đầu vào cũng hơi ngại. Thôi kệ hỏi lun. Đóng tiền rồi khám bệnh, đợi kết quả. Cố gằng trong 28 ngày tiếp theo uống đúng giờ. Lúc lấy thuốc có chị kia hòi em bị gì em nói phơi nhiễm, chị không hiểu em giải thích, chị này thì không sao vui vẻ nói chuyện. Mấy người khác thì họ lại trố mắt nhìn. Hazz Mình ngu mà. Hồi trưa ngồi em nói chuyện vói anh kia mà suy nghĩ nhiều thứ, anh đó cũng phơi nhiễm. Được mấy anh tư vấn giúp em thấy tích cực hơn, lạc quan hơn. Nhưng em vần sợ. Lạy trời. Một lần chơi ngu tởn tới già.
Em nhớ uống thuốc đúng giờ, đúng liều và đúng lượng nha. Các tác dụng phụ của PEP có thể cố , em nên cố gắng để vượt qua. Chúc em sức khỏe