Trích dẫn Gửi bởi phamcongle Xem bài viết
Chào bạn!

Mình cũng đang làm quen với ARV đc 2 tháng.
Những ngày đầu mình chưa quen với thuốc, thậm chí còn nhập viện vì mệt, choáng và bức rức trong người.
Mình thì không kinh nghiệm j như anh/chị ở diễn đàn. Nhưng mình cũng muốn chia sẽ người cùng cảnh ngộ như mình.
1. Nếu bạn sợ có uống thuốc hay chưa bạn nên cài điện thoại chế độ báo thức. Đảm bảo chuông reo là bạn uống ngay...
2. Việc mất ngủ bạn không nên uống thuốc an thần, bạn k ngủ đc có thể do bạn suy nghỉ nhiều. Ban nên thoải mái tâm trạng, đa số suy nghỉ của bạn toàn là nghỉ tiêu cực về mình. Bạn nên dùng thêm thuốc Nam (người Miền Nam gọi là thuốc ta) giúp bạn mát người và có giấc ngủ sâu hơn.

Mình chỉ có vài góp ý zai thôi. Bạn đừng nên lạm dụng thuốc an thần nữa, hãy thoải mái tâm trạng bạn nhé.
Chúc bạn mạnh khỏe và luôn tự tin.
Nghe bạn kể mình lại nhớ lại 4 tuần đầu uống thuốc. Mình cũng y như bạn, có khi còn nặng hơn ấy vì mình còn bị dị ứng phát ban phải ra vào viện truyền nước liên tục. Nhà mình không hiểu chuyện còn cứ nghĩ mình dùng ma tuý nữa :))
Còn thuốc an thần là do mình nói với bác sĩ ở phòng khám là thuốc làm mình mất ngủ kéo dài nên được kê cho để uống bạn ạ. Mình cũng biết bệnh chính của mình là bị suy nghĩ quá nhiều nhưng không làm cách nào để bớt bớt đi được :(
Bạn có thể cho mình xin luôn cả tên thuốc ta đó để mình tìm uống xem có đỡ hơn được không?
Mình cảm ơn, chúc bạn mạnh khoẻ ^^