Gửi bởi
Thiên Thanh
Dear Cả nhà,
Em đang hoang mang với 1 phút không kiểm soát bản thân. Mọi người tư vấn giúp về nguy cơ với ạ.
Hôm nay 24-04-17. Khoảng 3 giờ chiều, trong lúc làm việc em sơ ý bị vật sắc (chổi sắt) đâm vào đâu ngón tay và lưng ngón tay (bị 2 ngon) có chảy máu. Sau đó về nhà em có băng lại bằng ego. Run rủi thế nào lúc 10h đêm e có đi quan hệ với gái mại dâm sau vài non.
Lúc quan hệ em có sử dụng BCS đầy đủ từ đầu. Em không cho GMD oral sex, cô tả chỉ động miệng vào ti, và phần dưới dương vật của em. Sau khi quan hệ em có rút BCS ra kiểm tra xem có rách, thủng gì không? (bạn em nó nói nên làm thế!), không có vết rách nào trên BCS nhưng em đang lo lắng là khi em rút bao ra cho nước vào kiểm tra thì có thể dịch âm đạo từ BCS, hoặc tay em dính di chuyển vào chỗ 2 vết thương từ buổi chiều (vẫn thấy đau, xót đi chạm nước)) và có nguy cơ!!!! Cả nhà từ vấn giúp em với ạ!!! Hoang mang quá cả nhà!!!
Em có nên dùng thuốc phơi nhiễm và đi xét nghiệm HIV không cả nhà!!!