Cách đây 1 tuần sau khi đi liên hoan em có nhận lời đi cùng mấy người bạn sang Từ Sơn để giải khuây, đây là lần đầu em đi cho nên cũng đánh liều. Sau khi bọn em lên phòng thì có một cô gmd tầm 22t đi vào. Sau đó cô ấy cầm khăn vào nhà tắm và xả nước lau dv cho em. Em yêu cầu cô ấy BJ qua bao và được cô ấy đồng ý. Đến khi BJ xong cô ấy tháo bao ra và chúng em dùng một cái bao khác để quan hệ ( hình như là bao cao su ok màu vàng ) trong lúc quan hệ khi rút ra em có sơ ý để dương vật đang đeo bao chạm vào đùi. Sau đó do khó ra nên em bảo cô ấy dùng tay để kích thích dv. Cô ấy dùng tay rút bao ra và sau đó tầm 1 phút thì cô ấy dùng tay cầm vào dv để kích thích cho em cho đến khi em xuất binh. Em có dùng dầu gội để rửa ở dv và xung quanh từ đùi đến bụng. Nhưng từ lúc đó đến giờ em rất lo nhỡ may cô ấy có bệnh và khi dùng tay rút bao ra lỡ đâu tay cô ấy dính dịch âm đạo rồi dùng tay đó kích thích cho em.
Anh Tuấn và mọi người cho em hỏi hành vi của em có nguy cơ bị HIV không ak :( lúc mời lâm trận em có hỏi đùa cô ấy là em có bị ếch nhái gì không thì cô ấy trả lời là em có nhân trần bao giờ đâu mà sợ dính.