Trích dẫn Gửi bởi Need Xem bài viết
Các anh chị ơi, tư vấn giúp em với ạ. Em hoang man tột độ quá ạ
Chuyện là ban nãy, tầm 19h hơn ạ, vì đường em đi khá đông đúc nên em đã quyết định đi đường tắt cho đỡ đông. Vì là đường tắt nên nó khá nhỏ ạ, hai bên đường còn có quán nhậu nên càng khó di chuyển. Hôm nay ở một bên đường có tổ chức tiệc nên người ta ngồi tràn ra cả đường.
Em đang đi với tốc độ bình thường, phía trước là một cặp trai gái, phía sau cũng vậy ạ, đột nhiên xe phía trước thắng đột ngột lại nên bất ngờ không phanh kịp và lao vào xe của họ, xe đi phía sau em cũng vậy, lao vào xe em luôn, khiến em té ngã. Lúc đó vì khá tối vì là đường tắt nên không có đèn điện ạ, em té ngã và các xe cũng vậy. Tay chân có chảy máu nhưng không quá đau và mọi người dựng xe lên và đi tiếp. Về nhà em thấy chân em bị những vết như thế này nên em lo quá, lúc đó do bất ngờ và rất tối nên em không xác định rõ được điều gì, vì cũng có nhiều người té nên em lo máu của họ văng vào vết ở chân em ạ, thực sự em lo quá
Bạn chỉ là lo lắng suy diễn thôi,không có nguy cơ.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.