
Gửi bởi
trunganh1907
Dạ thiệt ra em đã đọc hết tất cả những chủ đề anh đã đề cập cho em và em luôn cố gắng thực hiện tình dục an toàn với BCS. Em cũng rất chia sẻ cảm giác khó chịu của anh khi mà đọc một câu hỏi mà người ta cứ hỏi đi hỏi lại. Thật sự cá nhân em chịu nhìu tác động bên ngoài quá, em đã đọc trang này rất nhiều để lấy kiến thức về HIV cho mình, nhưng mỗi lần QHTD xong là em rất ám ảnh về H, nhất là với người mà em không thể nào kiểm soát được tình trạng của họ, xong bị người này người kia hù, là em hoang mang hết lên. Riêng topic lần này, em đọc hết tất cả những topic em tạo trước đây và cá nhân em cũng xác định là em chưa từng nuốt tinh dịch của ai, trừ bạn mà em thích này. Theo kiến thức ít ỏi của em thì tinh dịch khi xuất tinh ra bắn thẳng vào miệng nó khác lắm với dịch tiết DV khi mình oral sex cho ai, nên em lo lắng và đặt câu hỏi với anh, mong anh thông cảm ạ.