Gia đình em thuộc dạng giầu có.Thật sự cũng là vì thế nên k tốt đẹp về con cái.Ngoài anh cả đã lập gia đình ổn định thì em có một người anh trai nữa,anh ấy bị nghiện ma túy lâu rồi,bố mẹ em đã làm mọi thứ cai nghiện các kiểu nhưng k được,bố mẹ em lại thương chiều con,anh trai em ăn cắp tiền cũng cho qua.Dạo gần đây anh có thú vui mới,chơi đá hay gì cỏ gì đó em k rõ.Hôm kia anh về nhà lấy tiền bị anh cả phát hiện,anh cả em k biết nói sao với anh hai mà lúc em chạy ra thấy anh vơ đc chai rượu men đập nát rồi cứa tay dọa gđ em phát khiếp,hình như anh em lên cơn nên k phân biệt phải trái,anh cả e chạy lại giật cái chai vỡ,k may cũng bị chảy máu.Phận là e gái e chả biết làm gì ngoài đứng la,mẹ e cũng chỉ đứng khóc.Cuối cùng nhờ hàng xóm nên trói đc anh em lại.Em và m.n đều k yên tâm khuyên anh cả nên uống thuốc phòng mà a áy bảo tin tưởng e trai mình k có bệnh gì,nhưng ai mà biết đc ng bị nghiện điều gì cũng xảy ra đc.Em chị dâu và bố mẹ hết lòng khuyên bảo nhưng là a e nhất quyết k chịu uống thuốc phòng.E có lên hỏi nhiều trang như tuvanhonnhan,alobacsi,cuasotinhyeu,diễn đàn hiv bác sĩ Bình,...họ đều kết luận anh em có nguy cơ bị hiv.Giờ gđ em rối lắm k biết làm sao giờ,anh hai đã thế,giờ anh cả trụ cột gia đình cũng vậy gđ em giờ k biết sống sao nữa.Mong anh Tuấn(1 ng em đã biết khá lâu và rất kính trọng anh) cùng các anh chị nhiệt tình trong diễn đàn cho gia đình em lời khuyên nên làm gì bây giờ.