Các anh chị trong diễn đàn ơi giúp em với.Hôm qua lớp em đánh nhau loạn xạ cả lên.Em là con gái nên k có tham gia chỉ cùng với mấy b khác vào can.Lúc e vào can thì bị đẩy ngã,em chạy ra khỏi đám bát nháo đó mới biết tay em bị chảy máu.Lúc sau tan em vào ktra chỗ ngã và em thấy nhiều mảnh cốc vỡ và nhiều vệt máu còn chưa khô nữa.thế nên chắc là có người đã dẫm vào đó trước rồi.Lớp em thì có nhiều tệ nạn lắm,nghiện cũng có đó ạ,bọn nó còn thản nhiên ôm hôn nhau trên lớp ý ạ.với cả lúc đó nhiều lớp khác sang nữa nên e sợ lắm.E có gọi tổng đài bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình và chốt lại câu:trên lý thuyết thì máu của em dính vào máu của người khác là em có nguy cơ,tuy nhiên rất thấp em ko cần lo lắng.Bác sĩ nói vậy bảo sao em k lo lắng đc chứ huhu.