
Gửi bởi
trugvit
Ngày 26 tháng 8 năm ngoái (2016) e có đi ks với 1 chị hơn e 3 tuổi, quen qua mxh. Vì là tò mò của tuổi trẻ, cũng là lần đầu của e luôn. E có hôn, có đá lưỡi nhung rất nhanh khoảng 5 giây. Có bóp và mút ngực (khá lâu). Tay e có móc vào âm đạo và có nước chảy ra (móc khá lâu). E có dùng đầu dương vật chạm vào vùng kín k dùng bcs) đang chảy nước nhung r k đút vào, k vào 1 chút nào cả. Vì e cũng sợ nên e k dám quan hệ. Sau lần đó e bị lo lắng và suy nghĩ suốt, 2 tuần trở lại đây đầu khớp gối của e nóng ran và khó chịu, lên mạng đọc thì e thấy bảo HIV giai đoạn này nếu mắc thì tiêu chảy, đau khớp chân tay, sốt nôn mửa,... E đọc e thấy lo lắng quá. Mọi người tư vấn giup e với. E cảm ơn.