dạ, em cảm ơn anh. em xong PEP được 2 tuần rồi anh à, không có trẽ giờ. em chỉ sợ những nguy cơ trước nguy cơ cuối của em 1 tuần thôi. anh tâm lý và đôi lúc rất hài hước và vui tính làm người ta cũng nhẹ đi phần nào.
dạ, em cảm ơn anh. em xong PEP được 2 tuần rồi anh à, không có trẽ giờ. em chỉ sợ những nguy cơ trước nguy cơ cuối của em 1 tuần thôi. anh tâm lý và đôi lúc rất hài hước và vui tính làm người ta cũng nhẹ đi phần nào.
Haha, anh là người trong cuộc mà, anh luôn hiểu rõ tâm trạng của các bạn, ai như thế nào? tính tình ra sao, dù anh chưa hề gặp mặt, nhưng anh hiểu cả. Ngày trước anh còn làm ở MK, Bn gặp anh mà không cười mới lạ, anh luôn mang lại niềm vui cho họ, đây là quan điểm của anh, nhằm giúp cho họ tự tinh bước vào một OPC, và xem nơi đó là ngôi nhà thứ 2 của mình, nếu không nắm bắt được yếu tố ấy thì không thể tiếp cận được họ, Luôn phải tạo cho họ cảm thấy bình an mỗi khi gặp anh thì anh mới chăm sóc và nắm rõ tình hình họ sống ra sao, gia đình thế nào, chuyện vợ chồng, người yêu, công việc...Nghề tham vấn viên là vậy em àh, và đôi lúc tụi anh ví mình là một cái thùng "rác" vì mỗi ngày phải nghe biết bao nhiêu tâm sự vui buồn của họ. Nhưng không hề mềm lòng để họ dẫn mình theo chiều hướng u buồn mà phải biết lèo lái họ và làm cho họ quay về với thực tại. Và phải làm sao cho họ nhận ra rằng họ vẫn có giá trị cho cuộc sống, cho XH, cho cộng đồng. Và cho họ nhận ra trước kia họ thế nào thì giờ dù họ ra sao họ vẫn là họ, Họ vẫn còn giá trị trong cuộc sống, tàn nhưng không phế
Wiken (18-11-2013)
Wiken (18-11-2013)
à, em quên, em sợ là sợ những nguy cơ trong 3 tháng QH thường xuyên mà ko có dùng PEP đó, vì em QH mõi tuần 1 - 2 lần, như vậy lần kế cuối 1 tuần trở về trước em sơ bị mà cơ thể chưa sx đủ kháng thể nên xn âm tính, chứ còn nguy cơ cuối có dùng PEP thì em yên tâm rồi.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)