Gửi bởi
danhmattuonglai
Xin chào anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn. Tôi đã xem nhiều chia sẽ của các anh chị trên diễn đàn thấy trường hợp tôi là nguy cơ cực kỳ cao, nếu không nói là chắc chắc đã nhiễm HIV, dù sao cũng mong mọi người cho lời động viên để có thể tiếp tục sống tốt hơn dù đã muộn. Sự việc như sau: Tôi có quan hệ đồng tính với 1 đồng nghiệp từ đầu tháng 7/2013 đến nay. trước khi quan hệ lần đầu tôi cũng cẩn thận test nhanh HIV cho cả 2 người, kết quả là âm tính, loại test này không phải Determin HIV 1/2 (tạm thời không nói tên sinh phẩm). thỉnh thoảng QHTD hậu môn 1-2 mỗi tuần không dùng BCS vì tin tưởng xét nghiệm. Đến đầu tháng 10/2013, tôi thấy có gì đó không yên tâm nên đề nghị bạn tôi làm test lại bằng Determin HIV 1/2. Kết quả làm tôi sụp đổ hoàn toàn là vạch kết quả nổi lên cùng vạch chứng rất rõ ràng. bạn tôi đi xét nghiệm lại ở 2 trung tâm lớn đều khẳng định Dương tính. Ngày 05/10/2013, sau khi test bạn tôi dương tính thì tôi có tự test cho mình Âm tính, tôi uống PEP trong 48 giờ sau lần nguy cơ cuối. Hôm nay đã ngưng PEP được 9 ngày, tôi làm test Determin HIV 1/2 âm tính. Nhưng có thể do PEP nên nó tạm thời âm tính mà thôi, vì không phải tìm kháng nguyên, tôi định thứ 7 này (16/11/2013) đi Hòa Hảo làm HIV combo hay PCR để chấp nhận sự thật dù có phủ phàng đi chăng nữa, nói vậy mà sao tôi run quá. Cứ mỗi ngày trôi qua là 1 cực hình đối với tôi. Mong các anh chị cho tôi lời động viên. Chân thành cảm ơn.
(à quên, tôi làm ngành y nên có tập huấn test nhanh HIV nên tự làm được, nhưng tôi không thể tự tư vấn cho mình vì rất rối trí)