Trích dẫn Gửi bởi bibibobo Xem bài viết
A Tuấn và anh chị ơi. Tối hum qua e đi đường cmt8 đến CLB Lan Anh. E xi nhan rẽ qua đường Rạch Bùng Binh. Lúc e chống chân xuống. E thấy chân e nhói nhói. Mà đường thì xe đông cứ đôn đôn lên. E ko quay lại đc xem đó có phải là kim tiêm ko nữa. Khi e về nhà e kiểm tra thì e thấy chân e cũng bình thường. Ko đỏ. Ko đau. Ko nhói. Đi đứng bình thường. E sợ ngta quăng kim ra giữa đường vì khúc ngã 3 đó thường xuyên xe đông.
A Tuấn và anh chị cho e hỏi. Nếu dẫm kim thật thì khi về nhà. Chỗ dẫm kim có bị đỏ hay đau nhức j ko ạ.
E suy nghĩ hum qua đến h. Tối e ngũ trằn trọc đổ mồ hôi ướt mền. Đến h e vẫn còn lo.
Bớt suy diễn linh tinh cho đời được thanh thản, ra ngoài đường chỗ nào cũng lo đạp kim tiêm thì ngồi trong lồng kính cho an toàn.