Trích dẫn Gửi bởi bibibobo Xem bài viết
E ko hiểu sao h ngày nào e cũng lo. E suy nghĩ về nguy cơ của e đến nhức cả đầu. Rồi e đi đâu e cũng nhìn xung quanh xem có kim tiêm hay ko. Có 1 điều e ko hiểu tại sao lúc e chống chân xuống chân e lại nhói và buốt lên. Rồi lại trùng hợp bên hông dưới chân e lại có 1 cục giống như bị chai đường kính 1mm. Rồi e cắt cục chai đó đi thì thấy có 1 lỗ như đầu kim. Mà cái vết chai đó thì đc quai dép của e che lại. Nên nếu kim tiêm móc vào cũng ko đc. Mà lúc về nhà thì e đi đứng bt. Ko đau ko nhức. H ngày nào e cũng lo là e bị. Với lại e nghĩ ngoài đường như vậy thì làm j có kim tiêm. H e nhức đầu quá anh ơi.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.