Còn mấy phút nữa sẽ uống thuốc. Quyết định múi giờ cho cuộc đời. Bỗng nhiên thấy run và sợ. Cần lắm người nói chuyện...
Còn mấy phút nữa sẽ uống thuốc. Quyết định múi giờ cho cuộc đời. Bỗng nhiên thấy run và sợ. Cần lắm người nói chuyện...
Không sao đâu bạn, mấy ngày đầu sẽ mệt, nhưng sẽ hết dần thôi, mình đã uống được gần 2 tháng, mọi chuyện cũng ổn, cuộc sống trở lại bình thường, đừng quá lo lắng nhé, coi như 1 bệnh mãn tính binh thường thôi mà
Mình mới uống thuốc. Viên thứ nhất làm mình sáng ngày hôm sau mệt , nôn. Viên thứ 2 làm mình tối hôm qua thức đậy 2 lần. Nhưng sáng nay ko còn mệt và nôn như hôm trước. Hnay thì đọc được 1 bài của một bạn xét nghiệm tcd4 cao và ko thấy tải lượng virut. Thấy vui lạ. Hy vọng càng nhiều hơn. Hi vọng mình cũng hợp thuốc và như bạn đó. Chuẩn bị uống viên thứ 3. M152.
Đọc bài của tui phải hem? Hihihi. Nhảy qua đọc bài của bạn tự nhiên mình cũng vui luôn. Mình kg biết post ảnh chụp lên cho bạn xem ntn vì mình dốt công nghệ lắm (ảnh chụp kết quả xét nghiệm của pastuer á) nhưng sáng nay lấy kết quả định lượng HIV1-rna/ cobas taqman ghi là "không phát hiện" mình cũng vui nhưng kg dám tin.
Bạn cũng sẽ đc như vậy thôi mà. Cố lên
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)