Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Nguy cơ về việc cắt mụn ở spa

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-05-2017
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Exclamation Nguy cơ về việc cắt mụn ở spa

    Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, các cô chú, các anh chị. Ngày hôm nay, khi gõ những dòng chữ này là lúc con cảm thấy cuộc đời mình dường như bế tắc. Số là con đi trị mụn ở Spa. Spa đó cũng không lớn lắm. Hôm đó, khi con đang được cắt mụn, chị chủ của Spa có mang bao tay hẳn hoi thì có một người phụ nữ là khách quen của Spa tới. Vì là khách quen và Spa nhỏ, với cô đó cũng có việc gấp nên chị chủ của Spa vội mở bao tay ra. Mang bao tay khác vào rồi làm cho cô đó trước. Sau khi làm cho cô đó xong, (cô đó cũng cắt mụn như con ạ) thì con để ý thấy chị chủ chỉ rửa tay sơ sài bằng nước mà không dùng xà phòng hay cồn gì cả. Rồi chị đó mang lại bao tay cũ( bao tay khi nãy trong lúc làm dang dở cho con) để làm tiếp cho con. Trong lúc cô đó sửa soạn ra về con nghe cô đó nói không biết cô đó có bị bệnh gì không mà lúc này hay nổi mụn, trước giờ thì không bị. Con hoang mang lắm, lỡ như cô đó có H thì lúc rửa tay bằng nước virut vẫn còn dính trong tay chị chủ rồi khi làm cho con có khi nào virut lây qua cho con không. Vì là cắt mụn nên máu ra nhiều lắm ạ nên con nghĩ vết thương hở đủ lớn để có khả năng lây nhiễm. Khoảng tuần sau con lại bị viêm họng, tiêu chảy thậm chí lở miệng nữa. Rồi con cũng cảm thấy mệt mỏi, đau nhức tay chân. Đỉnh điểm của chuyện đó là con bị nổi mẩn đỏ cả hai tay( đi da liễu thì bác sĩ bảo con bị dị ứng). Đâu có chuyện trùng hợp vậy đúng không ạ, con thấy con đã mắc hầu như hết các triệu chứng của bệnh rồi nên con không còn hi vọng nữa. 12 năm là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng mơ ước được làm bác sĩ cứu người. Giờ thì con hết rồi đúng không ạ, hết được làm bác sĩ, hết được sống nữa rồi?! Các cô chú ơi, con cần lời khuyên lắm, con gần thi Đh rồi mà cứ lo vậy con không tập trung được, con mong được mọi người cho lời khuyên. Con cảm ơn :(((((((((((((
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toituyetvonglam@gmail.com Xem bài viết
    Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, các cô chú, các anh chị. Ngày hôm nay, khi gõ những dòng chữ này là lúc con cảm thấy cuộc đời mình dường như bế tắc. Số là con đi trị mụn ở Spa. Spa đó cũng không lớn lắm. Hôm đó, khi con đang được cắt mụn, chị chủ của Spa có mang bao tay hẳn hoi thì có một người phụ nữ là khách quen của Spa tới. Vì là khách quen và Spa nhỏ, với cô đó cũng có việc gấp nên chị chủ của Spa vội mở bao tay ra. Mang bao tay khác vào rồi làm cho cô đó trước. Sau khi làm cho cô đó xong, (cô đó cũng cắt mụn như con ạ) thì con để ý thấy chị chủ chỉ rửa tay sơ sài bằng nước mà không dùng xà phòng hay cồn gì cả. Rồi chị đó mang lại bao tay cũ( bao tay khi nãy trong lúc làm dang dở cho con) để làm tiếp cho con. Trong lúc cô đó sửa soạn ra về con nghe cô đó nói không biết cô đó có bị bệnh gì không mà lúc này hay nổi mụn, trước giờ thì không bị. Con hoang mang lắm, lỡ như cô đó có H thì lúc rửa tay bằng nước virut vẫn còn dính trong tay chị chủ rồi khi làm cho con có khi nào virut lây qua cho con không. Vì là cắt mụn nên máu ra nhiều lắm ạ nên con nghĩ vết thương hở đủ lớn để có khả năng lây nhiễm. Khoảng tuần sau con lại bị viêm họng, tiêu chảy thậm chí lở miệng nữa. Rồi con cũng cảm thấy mệt mỏi, đau nhức tay chân. Đỉnh điểm của chuyện đó là con bị nổi mẩn đỏ cả hai tay( đi da liễu thì bác sĩ bảo con bị dị ứng). Đâu có chuyện trùng hợp vậy đúng không ạ, con thấy con đã mắc hầu như hết các triệu chứng của bệnh rồi nên con không còn hi vọng nữa. 12 năm là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng mơ ước được làm bác sĩ cứu người. Giờ thì con hết rồi đúng không ạ, hết được làm bác sĩ, hết được sống nữa rồi?! Các cô chú ơi, con cần lời khuyên lắm, con gần thi Đh rồi mà cứ lo vậy con không tập trung được, con mong được mọi người cho lời khuyên. Con cảm ơn :(((((((((((((





    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toituyetvonglam@gmail.com Xem bài viết
    Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, các cô chú, các anh chị. Ngày hôm nay, khi gõ những dòng chữ này là lúc con cảm thấy cuộc đời mình dường như bế tắc. Số là con đi trị mụn ở Spa. Spa đó cũng không lớn lắm. Hôm đó, khi con đang được cắt mụn, chị chủ của Spa có mang bao tay hẳn hoi thì có một người phụ nữ là khách quen của Spa tới. Vì là khách quen và Spa nhỏ, với cô đó cũng có việc gấp nên chị chủ của Spa vội mở bao tay ra. Mang bao tay khác vào rồi làm cho cô đó trước. Sau khi làm cho cô đó xong, (cô đó cũng cắt mụn như con ạ) thì con để ý thấy chị chủ chỉ rửa tay sơ sài bằng nước mà không dùng xà phòng hay cồn gì cả. Rồi chị đó mang lại bao tay cũ( bao tay khi nãy trong lúc làm dang dở cho con) để làm tiếp cho con. Trong lúc cô đó sửa soạn ra về con nghe cô đó nói không biết cô đó có bị bệnh gì không mà lúc này hay nổi mụn, trước giờ thì không bị. Con hoang mang lắm, lỡ như cô đó có H thì lúc rửa tay bằng nước virut vẫn còn dính trong tay chị chủ rồi khi làm cho con có khi nào virut lây qua cho con không. Vì là cắt mụn nên máu ra nhiều lắm ạ nên con nghĩ vết thương hở đủ lớn để có khả năng lây nhiễm. Khoảng tuần sau con lại bị viêm họng, tiêu chảy thậm chí lở miệng nữa. Rồi con cũng cảm thấy mệt mỏi, đau nhức tay chân. Đỉnh điểm của chuyện đó là con bị nổi mẩn đỏ cả hai tay( đi da liễu thì bác sĩ bảo con bị dị ứng). Đâu có chuyện trùng hợp vậy đúng không ạ, con thấy con đã mắc hầu như hết các triệu chứng của bệnh rồi nên con không còn hi vọng nữa. 12 năm là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng mơ ước được làm bác sĩ cứu người. Giờ thì con hết rồi đúng không ạ, hết được làm bác sĩ, hết được sống nữa rồi?! Các cô chú ơi, con cần lời khuyên lắm, con gần thi Đh rồi mà cứ lo vậy con không tập trung được, con mong được mọi người cho lời khuyên. Con cảm ơn :(((((((((((((
    Những gì bạn kể không có nguy cơ.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    31-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lạng sơn
    Bài viết
    130
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toituyetvonglam@gmail.com Xem bài viết
    Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, các cô chú, các anh chị. Ngày hôm nay, khi gõ những dòng chữ này là lúc con cảm thấy cuộc đời mình dường như bế tắc. Số là con đi trị mụn ở Spa. Spa đó cũng không lớn lắm. Hôm đó, khi con đang được cắt mụn, chị chủ của Spa có mang bao tay hẳn hoi thì có một người phụ nữ là khách quen của Spa tới. Vì là khách quen và Spa nhỏ, với cô đó cũng có việc gấp nên chị chủ của Spa vội mở bao tay ra. Mang bao tay khác vào rồi làm cho cô đó trước. Sau khi làm cho cô đó xong, (cô đó cũng cắt mụn như con ạ) thì con để ý thấy chị chủ chỉ rửa tay sơ sài bằng nước mà không dùng xà phòng hay cồn gì cả. Rồi chị đó mang lại bao tay cũ( bao tay khi nãy trong lúc làm dang dở cho con) để làm tiếp cho con. Trong lúc cô đó sửa soạn ra về con nghe cô đó nói không biết cô đó có bị bệnh gì không mà lúc này hay nổi mụn, trước giờ thì không bị. Con hoang mang lắm, lỡ như cô đó có H thì lúc rửa tay bằng nước virut vẫn còn dính trong tay chị chủ rồi khi làm cho con có khi nào virut lây qua cho con không. Vì là cắt mụn nên máu ra nhiều lắm ạ nên con nghĩ vết thương hở đủ lớn để có khả năng lây nhiễm. Khoảng tuần sau con lại bị viêm họng, tiêu chảy thậm chí lở miệng nữa. Rồi con cũng cảm thấy mệt mỏi, đau nhức tay chân. Đỉnh điểm của chuyện đó là con bị nổi mẩn đỏ cả hai tay( đi da liễu thì bác sĩ bảo con bị dị ứng). Đâu có chuyện trùng hợp vậy đúng không ạ, con thấy con đã mắc hầu như hết các triệu chứng của bệnh rồi nên con không còn hi vọng nữa. 12 năm là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng mơ ước được làm bác sĩ cứu người. Giờ thì con hết rồi đúng không ạ, hết được làm bác sĩ, hết được sống nữa rồi?! Các cô chú ơi, con cần lời khuyên lắm, con gần thi Đh rồi mà cứ lo vậy con không tập trung được, con mong được mọi người cho lời khuyên. Con cảm ơn :(((((((((((((
    Yên tâm 100% Kô có nguy cơ. Yên tâm chuyện học hành đi bạn. Sau này có làm bs thì làm bs tốt nhá..

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-05-2017
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ mấy cô chú cho con hỏi nếu vết thương hở do cắt mụn lớn đủ để lây nhiễm thì có sao không ạ? Nếu cô đó bị bệnh thì con có bị lây không? Con có cần phải đi xét nghiệm để có kết quả chính xác không ạ? Con cảm ơn các cô chú.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toituyetvonglam@gmail.com Xem bài viết
    Dạ mấy cô chú cho con hỏi nếu vết thương hở do cắt mụn lớn đủ để lây nhiễm thì có sao không ạ? Nếu cô đó bị bệnh thì con có bị lây không? Con có cần phải đi xét nghiệm để có kết quả chính xác không ạ? Con cảm ơn các cô chú.
    Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa dù có như thế nào thì bạn 100% không có nguy cơ.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-05-2017
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ vậy là con yên tâm học hành rồi ạ, con cảm ơn các cô chú. Sau này khi được làm bác sĩ thì nhất định con sẽ là một bác sĩ giàu y đức ạ. Con cảm ơn lần nữa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •