Trích dẫn Gửi bởi nguquathichetdi Xem bài viết
Hic mình cảm ơn bạn rất rất nhiều.
Trường hợp của mình nghe qua đúng là hơi phi lý, cũng có thể mình bị hoang tưởng hay bị thần kinh như ac nói. Nhưng thật sự mình lo lắm, cái đầu của mình không nghe lời mình, từ một vấn đề mà mình có thể suy ra cả con quái vật, nhưng mình không biết phải làm sao để giải tỏa.
Mình đeo lens, bụi nó dính vào lens mình không đau, nên mình nghỉ tinh trùng dính vào Lens chắc mình cũng không biết đâu
Đi khám bs tâm lý đi bạn. Chứ cứ con kiến biến thành con voi, một vấn đề suy diễn ra con quái vật này mệt lắm.