Trích dẫn Gửi bởi ahihi Xem bài viết
DẠ em đi khám về rồi ạ, em khám ở tai mũi họng tp hcm
Em khám sẳn tiện khám viêm họng của em luôn vì bị lâu rồi cũng chưa khỏi. Em tới khám lúc đầu trình bày vấn đề viêm họng của em trước sau đó khám xong, em có thắc mắc về chỗ thịt đó với bác sĩ, bác sĩ lúc đầu khá e dè, em cũng năn nĩ và lè lưỡi lên cho bác sĩ coi bác sĩ bảo chả có gì em cũng bảo bác sĩ coi cái chỗ thi đó giúp em rồi bác sĩ cười rồi phán cái đó kiểu như viêm niêm mạc lưởi do em vị viêm họng đấy lan ra dài bữa hả lan ra khắp miệng lo mà uống thuốc đi, trong giấy khám đã kê em bị viêm họng rồi giờ ổng ghi thê viêm niêm mạc họng ( sao giống cộng vô cho tốn thêm tiền thuốc vầy nè :(( ). Em cũng thắc mắc tiếp hỏi có giống sùi màu gà không, vạch ra lại cho xem thì nhận ngay nguyên một tràng chửi ( thuyết giảng hơi to):" Tụi anh là bác sỉ .. blabla tụi anh nhìn quá quen thuộc với những gì mà bệnh nhân nghĩ là bất thường nhưng lại rất bình thuờng, nếu thấy gì lạ tụi anh đã bắt em đi xét nghiệm rồi cũng chả có gì cả nhưng em cũng theo dõi thêm. Cái mụt đó hình như quá quen thuộc anh vừa thấy mấy phút trước đó .... >.< "
Tới đây em cũng thấy đỡ hơn phần nào rồi ạ chỉ là vẫn sợ bác sĩ cứ khăng khăng em bị viêm họng nên có cái mụt đó
Ngay từ đầu ban quản trị tư vấn rồi,bạn không tin làm chi.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.