Chào bqt em cứ tưởng có thể thoát khỏi nổi ám ảnh mấy bệnh xà hội, em thì đang điều trị viêm bao quy đầu ở bv da liễu đang tiến triển tốt và sắp khỏi. Mấy đợt trước em bị hăm háng nên ko mặc sip rồi đi làm vận động bình thường. Sau mười ngày em có cảm giác đau tức tinh hoàn phải nên em sợ mang quần sip ngay. Mới đầu thì cảm giác tức đỡ hơn nhưng cũng đã được hơn 2 tuần rồi cảm giác đau tức vẫn còn dai dẵng và rõ hơn khi hoạt động nặng đi bộ nhiều. Em thì đang ở quê ko có điều kiện đi khám, cho em hỏi em có khả năng liên quan các bệnh xã hội không ạ. Em buồn quá