Sáng nay e có ngồi uống cà phê ở một quán ven đường, thì lúc đó do đông người nên e có ngồi cạnh một ng lạ, thấy ng đó tay có vết thương chảy máu nên e cũng khá đề phòng, nhưng chả hiểu sao tự nhiên ngón tay e lại dính máu, rõ ràng e ko có vết thương gì cả, lúc đó e sợ là máu từ vết thương của ng ngồi cạnh e bắn vào ngón tay e, trước đó do e tưởng là cà phê dính vào ( vì e ko nhìn mà cảm giác thấy tay ướt ) nên e đã mút ngón tay vì tưởng cà phê dính , mút xong thì e thấy mặn mặn và có chút tanh, e mới kiểm tra thì thấy đỏ đỏ như máu ấy ạ, e lo quá, khi đó trên miệng e có vết lở miệng nữa, như vậy thì có sao ko ạ ?