Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Đi xét nghiệm cho máu.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    95
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi xét nghiệm cho máu.

    Kính chào anh chị, em đã đọc nhiều bài tư vấn của anh chị về nguy cơ khi đi lấy máu xét nghiệm. Em cũng đỡ lo nhưng thú thật hiện giờ em còn hơi lăn tăn. Số là sáng nay gia đình em vào bv tim lấy máu sàn lọc để cho máu người thân mổ tim. Lúc đến phòng xét nghiệm thấy rất nhiều gia đình cũng đang chờ lấy máu. Cô y tá mời em vào trước sau khi gia đình trước lấy máu xong. Thao tác lấy máu của cô ấy làm em lo quá ạ, cô ấy ko dùng kim tiêm bình thường mà dùng ống kít lấy máu trực tiếp luôn ạ, em nghĩ nắp đậy ống máu cũng có thể dính máu. Sau khi lấy máu cô ta lấy bông không thấm cồn đắp vào vết chích của em rồi chậm máu và kéo lết làm vết máu kéo dài trên bắp tay em cả 2 đứa em của em cũng y chang vậy, khổ nổi cô ta có tiếp xúc với các ống nghiệm khác trong khay xốp và rồi tay đó cô ta bốc miếng băng keo cá nhân (tay có tiếp xúc mặt trong miếng băng keo) dán trực tiếp vào vết chích của em mà không có miếng băng nào đệm lên vết chích. Em sợ quá trình tx với ống nghiệm cũng như lúc dán băng keo tay cô ấy có tx với vết máu kéo lết như em vừa kể của người trước em thì việc bốc miếng băng dán cho em có tạo nguy cơ cho em và mọi người thân của em không ạ. Lúc chiều nhận KQ em rất mừng vì dc chọn để cho máu nhưng buồn vì sợ nguy cơ lúc sáng chẳng khác gì lây gián tiếp cho bà em đang cb mổ tim ạ. Xin anh chị cho em lời khuyên, em cảm ơn
    ads
    Lần sửa cuối bởi Cr7, ngày 29-05-2017 lúc 23:00.

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn phạm nhật tiến's Avatar
    Ngày tham gia
    04-05-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hồ chí minh
    Bài viết
    1,759
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 352 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cr7 Xem bài viết
    Kính chào anh chị, em đã đọc nhiều bài tư vấn của anh chị về nguy cơ khi đi lấy máu xét nghiệm. Em cũng đỡ lo nhưng thú thật hiện giờ em còn hơi lăn tăn. Số là sáng nay gia đình em vào bv tim lấy máu sàn lọc để cho máu người thân mổ tim. Lúc đến phòng xét nghiệm thấy rất nhiều gia đình cũng đang chờ lấy máu. Cô y tá mời em vào trước sau khi gia đình trước lấy máu xong. Thao tác lấy máu của cô ấy làm em lo quá ạ, cô ấy ko dùng kim tiêm bình thường mà dùng ống kít lấy máu trực tiếp luôn ạ, em nghĩ nắp đậy ống máu cũng có thể dính máu. Sau khi lấy máu cô ta lấy bông không thấm cồn đắp vào vết chích của em rồi chậm máu và kéo lết làm vết máu kéo dài trên bắp tay em cả 2 đứa em của em cũng y chang vậy, khổ nổi cô ta có tiếp xúc với các ống nghiệm khác trong khay xốp và rồi tay đó cô ta bốc miếng băng keo cá nhân (tay có tiếp xúc mặt trong miếng băng keo) dán trực tiếp vào vết chích của em mà không có miếng băng nào đệm lên vết chích. Em sợ quá trình tx với ống nghiệm cũng như lúc dán băng keo tay cô ấy có tx với vết máu kéo lết như em vừa kể của người trước em thì việc bốc miếng băng dán cho em có tạo nguy cơ cho em và mọi người thân của em không ạ. Lúc chiều nhận KQ em rất mừng vì dc chọn để cho máu nhưng buồn vì sợ nguy cơ lúc sáng chẳng khác gì lây gián tiếp cho bà em đang cb mổ tim ạ. Xin anh chị cho em lời khuyên, em cảm ơn
    không có nguy cơ như vậy đâu bạn

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cr7 Xem bài viết
    Kính chào anh chị, em đã đọc nhiều bài tư vấn của anh chị về nguy cơ khi đi lấy máu xét nghiệm. Em cũng đỡ lo nhưng thú thật hiện giờ em còn hơi lăn tăn. Số là sáng nay gia đình em vào bv tim lấy máu sàn lọc để cho máu người thân mổ tim. Lúc đến phòng xét nghiệm thấy rất nhiều gia đình cũng đang chờ lấy máu. Cô y tá mời em vào trước sau khi gia đình trước lấy máu xong. Thao tác lấy máu của cô ấy làm em lo quá ạ, cô ấy ko dùng kim tiêm bình thường mà dùng ống kít lấy máu trực tiếp luôn ạ, em nghĩ nắp đậy ống máu cũng có thể dính máu. Sau khi lấy máu cô ta lấy bông không thấm cồn đắp vào vết chích của em rồi chậm máu và kéo lết làm vết máu kéo dài trên bắp tay em cả 2 đứa em của em cũng y chang vậy, khổ nổi cô ta có tiếp xúc với các ống nghiệm khác trong khay xốp và rồi tay đó cô ta bốc miếng băng keo cá nhân (tay có tiếp xúc mặt trong miếng băng keo) dán trực tiếp vào vết chích của em mà không có miếng băng nào đệm lên vết chích. Em sợ quá trình tx với ống nghiệm cũng như lúc dán băng keo tay cô ấy có tx với vết máu kéo lết như em vừa kể của người trước em thì việc bốc miếng băng dán cho em có tạo nguy cơ cho em và mọi người thân của em không ạ. Lúc chiều nhận KQ em rất mừng vì dc chọn để cho máu nhưng buồn vì sợ nguy cơ lúc sáng chẳng khác gì lây gián tiếp cho bà em đang cb mổ tim ạ. Xin anh chị cho em lời khuyên, em cảm ơn
    Bạn tham gia từ năm 2015 tức đã được đọc rất nhiều về những trường hợp lo lắng khi đi XN máu rồi, vậy mà giờ bạn vẫn lại lo lắng một cách vớ vẩn như vậy. Bạn bấm vào đây để biết tại sao chủ đề này bị khoá:

    Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn về việc sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •