Mình thấy bạn bị ám ảnh quá nhiều rồi đấy, đọc tiểu sử mình thấy bạn quá có nhiều cái không tin tưởng. Mình hiểu tâm lý của bạn, nhưng theo mình bạn nên thế này:
1. Xác định là bạn gái thì phải tin tưởng, nếu cần đưa nhau đi xét nghiệm, và chung thủy, đừng có nghi ngờ bạn ấy như thế
2. Không có chuyện đi xét nghiệm mà bị lây từ việc xét nghiệm đâu, tính mạng chứ không đùa đâu, không ai làm như thế hết
3. Các tư vấn các anh chị tư vấn cho bạn rất nhiều: bạn tin diễn đàn không? Hay là bạn chỉ lên để đọc thêm và coi như đây là thông tin thừa
4. Hãy vui chơi và suy nghĩ nhiều hơn, con H nó ko có nhưng con S (Stress) sẽ đánh gục bạn đấy
5. Để thoải mái tâm lý thì đủ 30 ngày hãy đi xn combo đi, giải phóng cái đầu, rồi tập trung cho công việc.
Mình cũng có lúc đã rất khủng hoảng về tâm lý, chính cái cách của anh Tuấn khi mình gọi điện cho anh ấy đã đánh thức mình dậy, tỉnh táo hơn để rồi dễ vượt qua, bạn đừng có nghi kị nhiều quá, không tốt đâu. Vài lời gửi đến bạn