Hôm qua con đi ngoài đường gần đến vòng xoay to con thấy có một người như nghiện, dáng long ngong đi chân đất, hắn đứng gần kế vòng xoay luôn ạ, tay bên kia cầm 1 bịch to gì con cũng không biết, tay bên đây con chưa dòm được thì thấy hắn dòm con với gương mặt rất đáng sợ nên con không dám dỏm nữa mà chạy tiếp, ngang qua hắn, con gắn chạy cho nhanh để qua hắn nhưng có 1 xe cứ rì rì trước mặt con, con vượt bên trái xe đó ( kế mép vòng xoay luôn ạ ) rồi chạy luôn. Hắn đứng bên tay trái của con ạ. Con sợ khi ngang qua hắn đâm kim con hoặc lúc con chưa vượt được xe trước mặt thỉ hắn chạy theo đâm con lắm ạ. Con đanh rất sợ ạ.