
Gửi bởi
Gaican
Để em tường thuật lại chi tiết như sau: Đem qua vui quá anh em dẫn đi karaoke, mà thật chất quán này cung bình thường, ngồi ôm chứ cũng chả àm gì quá đáng. đang ngồi giỡ tí con bé đó cắn em, nó kều (Cắn đê anh nhơ em)--> lúc đó thật sự cũng không thấy đau lắm. Nó có dựa vào vai em. Sáng mai em thấy trên áo có vết đỏ chói (em đang suy diễn là máu, rôi nó cắn em, em sợ bị máu nó dính vào vết cắn). em còn nhớ lúc đó em nói: đừng có để son môi dính lên áo về vợ ghen. Nó bảo son môi xịn k dính áo đâu --> nhưng sáng mai em thấy vết đỏ chói đó trên áo (EM không khẳng định được đó là vết máu hay son môi, vì theo lẻ thường nếu là máu thì re ngoài sẽ bị sậm đen ngay, đằng này sáng mai vẫn còn đỏ chói, em sợ vợ biét nên lầy nước sạch chà qua chà lại thì nó hết (em nghĩ nếu là máu dính vào nó không dể để mình dùng nước sạnh và lây tay chà vai cái nhẹ nhẹ là nó mất"em có hơi suy diễn, em nghĩ vết đỏ chói đó là son môi thì đúng hơn?")
Còn vế vết cắn nói thật hồi đêm em nhớ nó cắn má bên trái, mà sang em kiểm tra má bên phải lại thấy vết xước (không khẳng định là mụn hay bị cắn, vì em không thấy sưng và đỏ như vết cắn)--> có thể xỉn quá k nhớ nó căn má bên nào. mà nghĩ vô lý, nếu vết cắn sáng mai phải đau và sưng đỏ lên mới đúng
Nếu giả sử nó cắn má bên phải mà em nhơ nhầm, và vết kia không phải vết son mà là vết máu thì có nghĩa miệng nó co dính máu thì em phải uống pep gấp phải không các anh, em ngồi gõ hỏi mấy anh mà em run luôn.
HIV chỉ lấy kho: máu nhỏ đó co ra nhiều, và nó căn em thì vết thương em phải lớn và cháy máu nhiều mới co nguy cơ đúnng không các anh? và thơi gian tiếp xúc phải lâu mới có nguy cơ đúng không các anh? chư thời gian cắn thì rất nhanh không thể lâu được.
em rất hoang mang