em có bịt kín mắt đó chứ mà tại xui la kiếng của em hôm đó bi gẫy mấy ngày trước... em thì chay grabbike nên lúc nào cũng phải có hic... em mong sao không xui tới nỗi bị hiv vì máu bắn vô mắt
em có bịt kín mắt đó chứ mà tại xui la kiếng của em hôm đó bi gẫy mấy ngày trước... em thì chay grabbike nên lúc nào cũng phải có hic... em mong sao không xui tới nỗi bị hiv vì máu bắn vô mắt
Bạn sống mà cứ lo lắng hoang tưởng thế này thì cả đời chỉ có ăn và đi xét nghiệm HIV.Mà xã hội còn những con người lo lắng HIV vô cớ một cách thoái hóa thì sự kỳ thị với người HIV vẫn còn mãi mãi.
Tuanmecsedec mong xã hội bớt những con người như thế này để người có HIV được sống và làm việc hòa đồng trong xã hội.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)